Trăm năm thấy bóng xuân thì ?
"Trong xuân thì thấy bóng trăm năm "
Chừ trăm năm lại thấy bóng xuân thì
buồn theo vui tung tăng trong cảm nghĩ
cũng nhờ thơ đem cho em đấy nhỉ
như sáng nay gió đến chỉ ngại ngần
Hỏi tình thơ đã yêu được mấy lần ?
tình nào giả , tình nào chân có biết ?
còn tình nào thơ yêu , yêu tha thiết ?
xuân lâu tàn hay thu chết vội vàng ?
Em ngồi bên song cửa đợi mùa sang
mai tháng bảy hạ vàng thêm trong nắng
yêu bao lần , bấy nhiêu lần say đắm
màu áo thơ vẫn đỏ thắm như xưa
Và ... nhớ như trời nắng nhớ trời mưa
như niềm vui nhớ những tiếng cười đùa
như tay nhớ tay khi vẫy tiễn đưa
như em nhớ ...thơ , nhớ mấy cho vừa ?