Chắc chắn là không



Nếu tiếc nuối cho những gì chưa có được
là tự mình hờn trách khoảng hư không
như đứa trẻ nghèo đã mơ vạn điều ước
rồi cũng bỏ để nhận bát cơm cho đở lòng.

Nếu em đến không bỗng dưng ,bất chợt
mà lại theo vòng quay của đất ,trời
để vô tình nụ cười vung vãi rớt
thì đã tội cho tên khờ quá em ơi !

Sóng đã xóa dấu chân hoang một thuở
em xa rồi còn nhớ buổi gần nhau
trăng đêm nay hình như đã nhạt màu
không còn sáng như thuở nào chung bóng.

Nếu cố quên , dù chỉ là trong mộng
hỏi rằng em có biết? cũng đau lòng !
nhưng còn bao nhiêu chuyện bên lề cuộc sống
nên trách hờn nhau thì chắc chắn là không.


Ngày 24 tháng 6 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả