KHÓI LAM VƯỚNG BẬN

Giá mình như chẳng quen nhau
Khói lam không vướng làm màu tang thương
Bến tình cũng bớt kẻ buồn
Cho cô liêu ấy cũng chiều vắng em

Giá như trót đã thân quen
Anh ,em hai đứa êm đềm duyên mơ
Khói lam quấn lấy từng giờ
Cho đôi trai gái mong chơ` có nhau

Gía như thế đẹp la`m sao !
Khói lam có vướng bận nhau không phiền
Mà ta được trọn mộng ,duyên
Bên nhau nhắc buổi đầu tiên trộm nhi`n ...

Bây giờ xuân thắm đang xuân
Khói lam dầy đặc ai mừng ai vui
Giá như đừng có trọn đời
Khói lam thì chắc nụ cười vẹn nguyên

Ta đi trong một đêm đen
Vẫn nhi`n thấy khói lam chen trong hồn
Và em khi đã vu`i chôn
Tình đầu vẫn mãi bồn chồn khói lam

Một làn khói mỏng không nhòa
Tình đầu muôn thuở đậm đà trong tim
Chỉ không ai nói thật niềm
Chôn sâu cất kín và tìm lãng quên ........

(Khói Lam Vướng Bận ____Nhật ký muộn màng )




30/12/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả