Chiều

Chiều lang thang qua từng con phố lặng
Đếm những bước chân trên lối đi về
Quẩn quanh đời theo trời êm tắt nắng
Biết bao giờ vượt thoát rũ cơn mê

Chiều ngổn ngang bên đường bao nhịp sống
Hối hả đua chen người nối theo người
Tâm mệt mỏi nhìn nắng hè trải rộng
Mong nhịp đời dừng lại phút giây thôi

Chiều lơ đãng nhớ nhung hình bóng lạ
Áo bay bay phủ trắng mát giòng sông
Nghe âm vang vọng lên từ ký ức
Thời gian nào qua cơn mộng bềnh bồng

Chiều hấp hối bên ánh vàng chìm khuất
Lấp cơn mê che cả bóng thiên đường
Đã bao năm chẳng tính xong được mất
Làm sao kiếm tìm hai chữ yêu thương ...

27/3/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả