Ký Ức Theo Dọc Cuối Dòng Sông...
Trên chuyến đò xuôi của cuộc đời
Một trời tin chuyển hương sắc hoa tươi
Chênh vênh dốc đứng ngàn tay với...
Quyết định, lòng say
Chan chứa nguyện ước lời...
Đã được vun xây bao lâu niềm tin ấy
Lên thác, xuống ghềnh từ muôn dặm xa xôi.!!
Rồi cũng tung tăng,
Chiêu tinh màu xanh tươi mát...
Giữa quãng đất trời nén chặt lắm hoang sơ..!?
Đếm từng nốt thời gian mấy ai ca-tụng hết lời,
Khi chào đón muôn hồng ngàn tía
Giữa muôn vạn vòng tay...
Trong triệu lời vàng ngọc,
Cũng con đường mang mật ngọt trao đến nơi nơi
Là chuyên tâm, là chân thực theo ý diễn ra lời,
Nơi từng bước một gieo rãi nguồn vui...
Trong Chánh-niệm,
Dù là chân trời cuối đất...
Với điểm sau cùng là THOÁT KHỔ, CẦU VUI...
Đón Xuân năm 1996/USA