PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trời Thu Buồn


Trời thu buồn - mưa sa
Ta - kẻ sống xa nhà
Chicago - phố lạ
Từng bước sầu theo qua .

Qui nhơn - đêm ly biệt
Mẹ - mắt lệ nhạt nhòa
Em - gục đầu úp mặt
Ta - mắt nhìn hư không .

Ðêm - sân ga chờ đợi
Con tàu buồn - tiễn đưa
Mười năm hồn réo gọi
Máu thịt này - Việt Nam

Rồi mùa thu lại qua
Ta cứ mãi xa nhà
Ðêm lang thang phố lạ
Trong nỗi buồn miên man

Việt Nam ! Việt Nam ơi !
Biết bao giờ trở lại ?
Nhìn lá vàng thu bay
Ðốt lên lò sưởi ấm
Vòng tay tròn anh em ? !

PHAN TƯỞNG NIỆM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả