Âm thầm
Âm thầm rơi những giọt mưa
Ghé qua vội vã cợt đùa mái hiên
Vô tình gặp nụ cười duyên
Ra về chợt thấy muộn phiền vây quanh
Âm thầm theo chiếc lá xanh
Trôi trên sóng nước tìm anh tháng ngày
Người tàn trong ánh nắng say
Chìm như bọt biển, ta hoài ngẩn ngơ!
Âm thầm đan dệt vần thơ
Sao nghe một cõi đợi chờ đam mê
Nặng bàn chân bước lê thê
Trăng khuya hắt bóng, não nề tình xưa
Âm thầm len nhẹ song thưa
Buồn rơi mắt biếc, lá đùa tóc xanh
Âm thầm ta mãi yêu anh
Dù người như gió thoảng nhanh về trời
6/28/05