Thơ Cũng Mờ Hoen Nét Bút Chì

Cô bé đâu rồi cô bé ơi
Đâu còn nhung nhớ đến gì tôi
Đường xa vạn dặm ngoài sương gió
Em có thầm mơ bóng một người ..

Cô bé giận hờn cô bé im
Trời thu ôm lá khóc mây chìm
Chờ mai mốt gió từng cơn nổi
Lá rụng theo cùng với nhịp tim ..

Cô bé hửng hờ cô bé xa
Cầu mong khi lá vướng chân ngà
Gót son em chớ vì lưu luyến
Mà trể canh đời đang chớm hoa ..

Cô bé âm thầm cô bé đi
Đường trần thui thủi bóng trăng si
Bóng tôi là chút hồn quên xác
Thơ cũng mờ hoen nét bút chì ...

11-Oct.-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả