CÁNH BƯỚM ..
Từ dạo có em mỗi ngày hai buổi
Anh , cậu học trò chăm chỉ .. làm thơ
Nửa hồn ngẩn ngơ bồi hồi lạc lối
Hồn bám gót ai về cõi xa mờ ..
Từ dạo có em anh chàng lính mới
Lạ lẩm vô thường bãi chiến trường xa
Những lần xung trận chưa lần ngại khó
Sao bỗng e dè trước những cành hoa ..
Từ dạo có em ðời thường bỗng lạ
Xuân hạ thu ðông bỗng ðảo nghịch vòng
Tơ trời chuốt mây một màu xanh ngát
Cho má môi em ngọt thắm hương nồng ..
Từ dạo có em ngày như bất tận
Ðời nở hoa mơ em nở hoa lòng
Anh như bướm trắng chập chờn cánh lượn
Cánh mỏng nhưng dày bao phiến chờ mong ..
13-07-04
--------------------------------------------------------------------------------