Về trong lãng quên

Người đến rồi đi trong lặng lẽ
Trước mùa Phượng nở đón loài ve
Hoang vu chiếc bóng bên thềm lạ
Chợt biến tan nhanh giữa nắng Hè

Người về cô quạnh giữa đêm thâu
Trăng nhạt sương rơi đẫm mái đầu
Lối cũ đá mòn theo nhịp bước
Đợi người mưa dệt mảnh tình ngâu

Người xa thăm thẳm ánh sao băng
Ta mãi tìm trong kỷ niệm hằn
Vườn vắng âm thầm bên nuối tiếc
Nghe lòng trộm nhớ bóng tình tan

Người về đúng lúc lãng quên nhau
Còn chút niềm vui giữa nỗi sầu
Cũng đã bao năm đời vẫn vậy
Ngại gì thêm một ít thương đau!




6/28/05


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả