Cà Chua Trứng Luộc

Đôi lúc rảnh mình cà chua, cà chát
Nói cà rình, nói cà rỉnh, cười vui
Mình hiểu mình, lúc nói giỡn nói chơi
Đâu có sợ bị cà chua trứng thối

Như nghỉ phép, đi chơi hè, chớ vội
Cứ thảnh thơi thong thả chọc đùa nhau
Một nụ cười, thang thuốc bổ, mai sau
Chút vui sướng giữ tâm hồn hạnh phúc

Đời đôi lúc nóng như là hoả ngục
Một tiếng cười, giòng suối mát hoà tan
Một cây cầu làm ngắn khoảng không gian
Giữa bạn hữu ở hai đầu trái đất

Nếu ai hỏi ai hiểu mình nhiều nhất?
Ai là ai, không khéo hứng cà chua
Thôi này em, anh đóng cửa đeo bùa
Có rổ trứng cứ cho anh đem luộc




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả