Còn Chút Gì ...
Còn chút gì ...để trong hồn ngớ ngẩn
Lời hẹn xưa bay theo gió hoang vu
Nếu ...đã biết mộng khác xa sự thực
Quá khứ kia chỉ là hư huyễn mà thôi
Còn chút gì cho lưu luyến không nguôi
Gom tất cả một gốc đời tha thiết
Làm hành trang cho một chuyến lang thang
Một chuyến xe đời lặng lẽ nhân gian
Chiều le lói chút hoàng hôn cuối ngõ
Điệu bổng trầm ai lỗi hẹn mà đau !
Đẫm ưu tư nghe từng nhịp xa nhau
Mười ngón tay buồn gỏ phím lao xao ...
Còn chút gì ? để thì thầm yêu dấu
Kỷ niệm xưa đọng lại những phai màu
Nghe lưu đày ...hồn em vào dĩ vãng
tình phôi pha, thời gian tím môi nhau