Hoang Vu Nỗi Nhớ
Xa anh rồi nghe sầu dâng tê tái ...
nắng tươi hồng sao lòng như bãi hoang
anh nơi đâu ? Sao lặng im như bóng đêm
sao không cho em biết anh có còn thương nhớ !!!
Xa anh rồi tiếng cười thôi rạng rỡ
mưa chợt về có hạt vỡ trên môi
hạt long lanh vương khoé mắt ngậm ngùi
hạt chảy ngược vào tim đời băng giá
Khi xa anh, lòng em như giông bão
mộng cuồng điên mơ níu được thời gian
đừng trôi, cho cây đừng thay lá vàng
cho bốn muà là xuân hồng thôi nhé !
khi xa anh, lòng em luôn vẫn biết... không thể
nào, nhưng sao ngăn được trái tim đừng yêu
nhưng sao ngăn khi lòng mình cứ nhớ
để khi tỉnh thức chỉ còn lại nỗi quạnh hiu
Xa anh rồi nghe cõi lòng hoang vắng
gió xa đưa thăm thẳm tiếng tơ vương
biết mai đây, ai còn nhớ, còn thương ?
hay xa rồi là hết thương, hết nhớ ?!
Xa anh rồi... đời còn chi ý nghĩa
Gom mộng về ru nỗi nhớ tương tư ...
( )""( )(___/)
(='-'=)(='o'=)
('') ('')(")__(")
29-Jun-2005