TÔI MUỐN QUÊN ĐI

Tôi muốn quên đi quên suốt đời
Quên bao mộng cũ lắm chơi vơi
Quên ngày tháng nhớ mòn tâm trí
Quên cả thời gian quên cả người

Tôi muốn quên đi vạn nỗi buồn
Quên hàng lệ đổ mỗi chiều buông
Quên dòng mực tím tình thơ đó
Quên hết quên đi cho khỏi buồn

Tôi muốn quên đi một bóng hình
Làm tôi tan vỡ mộng ba sinh
Quên đi tất cả niềm nhung nhớ
Quên hết đi thôi kẻ bạc tình

Tôi muốn quên đi cả cuộc đời
Đau thương sầu hận cuả đơn côi
Để lòng thanh thản không vương vấn
Bởi lẽ vì ngườii đã phụ tôi

Thôi hãy đi đi đừng ngậm ngùi
Đi về hưởng trọn những niềm vui
Mà người mong ước và trao gởi
Để mặc cho tôi hết ngọt bùi

Thôi nhé từ nay trong cuộc đời
Xin đừng tưởng nhớ đến gì tôi
Đừng mang thêm lại bao buồn tủi
Lãng phí xuân xanh tội lắm người




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả