Tình Lỡ

Chìm trong biển nhớ
Hồn phách thẩn thờ
Quen nhau thật quá tình cờ
Cho nên hạnh phúc hững hờ như mơ

Đại dương cách trở
Thơ khóc dại khờ
Cuộc đời trôi nổi bơ vơ
Ngàn khơi xa cách bến bờ xa xăm

Vành môi mặn đắng
Duyên ngỡ muộn màng
Lỡ mà ta có yêu nàng
Cũng đâu tới lượt thiếp vàng đề tên

Tình em ngọn nến
Soi sáng ngày đêm
Lứa đôi gặp gỡ làm quen
Từng trang nhật ký nhúm nhen lửa hồng

Nỗi buồn lẻ bóng
Gió mưa chạnh lòng
Tiễn em nhẹ bước qua sông
Ta ôm ảo mộng ướp dòng lệ sa.

Andy Nguyen June 29, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả