Sài Gòn Nhớ
Sài Gòn nỗi nhớ niềm thương
Cơn mê thoáng hiện mái trường thân xưa
Ve sầu ru khúc hè trưa
Hàng cây phượng vĩ đón đưa hạ vàng
Sài Gòn nỗi nhớ mênh mang
Nhớ từng con phố chứa nàng nữ sinh
Trưng Vương tà áo trắng xinh
Mắt long lanh liếc thoảng nhìn chợt yêu
Hoàng hôn đan sợi tơ chiều
Tô non màu lá dệt nhiều ước mơ
Tóc hương theo gió bụi mờ
Điểm trang nét đẹp ngẩn ngơ học trò
Công viên ghế đá hẹn hò
Đáp bờ môi lạ ... bổng lo ai rình
Đêm về đèn đuốc lung linh
Eden Nguyễn Huệ Maxim nối vòng
Sài Gòn tháng sáu trời trong
Hết mưa lại nắng tình hồng mãi xanh
Nơi xa ủ giấc mộng lành
Ngày sau bia mộ xin gần quê cha.
Andy Nguyen June 29, 2005