Còn Chút Gì Vương ?
Trái tim "bạc" em tặng
anh còn giữ hay không ?
hay chìm sâu biển mặn
để thôi vương vấn lòng
Những dòng thơ nho nhỏ
anh còn đọc mỗi ngày
hay hoà trong ánh lửa
thành tro tàn bụi bay !
Gió biển chiều nhẹ lướt
thổi vào lòng hương yêu
từng dấu chân trên cát
xoá mờ ! Buồn hắt hiu !
Dãy núi cao trước mặt
như bức tường chắn ngăn
mà dáng anh trong mắt
sao quên được hỡi anh ?!
Nụ hôn mềm em tặng
vẫn ấm nồng thơm hương ?
hay gió thổi ngàn dặm
còn chút gì môi vương
Và anh... có còn nhớ
Hình bóng em trong tim ?
Hay đã vào quá khứ
Ký ức đành lãng quên ?
Ngước nhìn bồ câu trắng
Líu lo hót trên cành
Em, một mình thinh lặng
Mơ hoài hình bóng anh ...
( )""( )(___/)
(='-'=)(='o'=)
('') ('')(")__(")
29-Jun-2005