Đêm Dài
Tháng sáu đến kéo dài hương gió
đêm tận cùng bóng phủ chùng sâu
gió về động khẽ khuôn màu
chuyển xoay dấu vỡ đèn chao vết đời
Thay tim nến vừa thôi ấm rực
đốt hong trời ngã gục riêng tôi
đêm về bóng chiếc chẻ đôi
nửa nghiêng theo gió, nửa vùi lặng câm
Mỗi khoảng khắc chen nằm vũng nhớ
xào xạc từ mảnh vỡ màn đêm
nghe rung từng thớ sợi mềm
như ai đang cố vạch tìm đùa vui
Đêm theo mãi về nơi trầm mặc
khơi nỗi buồn để nhắc lòng ta ?
đêm chia một giấc mơ xa
cách trong tầm với, rồi mờ ly tan
-TH