VỌNG TƯỞNG 5 !
Không có mây hồng hay nắng xuân
Chỉ tôi cùng với nhớ bao lần
Thâu đêm thao thức ghi trên giấy
Mến tặng người em dưới mộ phần
Cả đất trời nay như đổi thay
Khi đông tìm tới ,tuyết đang bay
Trong đêm tôi nhớ nơi xa ấy
Có nấm mồ hoang tuyết phủ dầy
Tôi hỏi tôi rằng em biết không ?
Người xưa đơn lạnh giữa trời đông
Như em đang rét ,tôi đang cóng
Với trái tim tôi ...nhớ bạn lòng
Tôi ước chi giờ đây có em
Cùng tôi gối mộng trọn từng đêm
Cùng tôi đứng ngắm khi hoa tuyết
Rơi khắp trên sân đêm ngày đêm
Tôi đứng mình tôi ngắm tuyết rơi
Mình tôi đứng khóc một mình tôi
Mình tôi đứng ngóng nơi xa ấy
Và một mình tôi lặng bồi hồi
Em thoáng như gần nhưng thoáng xa
Kề bên rồi lại trước sân nhà
Với đôi mắt ngó tôi xa lạ
Buồn buồn tóc xoã một hồn ma
Em cứ nhìn tôi trong tấc gang
Nhìn tôi tôi luống những bàng hoàng
Nhìn tôi tôi luống bao buồn khổ
Khi cách nhìn kia chẳng rõ ràng
Nước mắt vô tình rơi ướt mi
Lăn dài trên má nối sầu bi
Vô tâm lăn xuống tan đi tuyết
Một vết sâu xa mộng bẽ bàng
Cho đến bao giờ ta có nhau
Khi khu vườn mộng trắng niềm đau
Em yêu có biết anh đang sống
Nhưng chết theo em tự thuở nào .....
(VỌNG TƯỞNG 5 ______Người yêu không cưới )
31/12/2002