thủ thỉ mình ta





trên cây sầu đông buổi sáng nay

con chim vàng anh vừa hót tiếng cuối cùng

một chiếc lá cũng vừa rơi

chao nghiêng nỗi buồn lẻ bạn

một gịot sương chợt tan

vỡ nhoà theo những cơn mưa

thủ thỉ lời chia xa, thì thầm nỗi nhớ

thu đã về chưa ?...


một cụm mây chợt tan cuối xóm

mặt trời cũng vừa xuống dưới ngọn cau

chiều thở tiếng dài thườn thượt

trên mặt sông đời, dòng cạn, dòng sâu

nước chảy về đâu bỏ bờ ngơ ngác

nhoè nhoẹt mắt tròn nâu

mùa thu đã về đâu ...


một cửa thênh thang vừa khép lại

ta về hạn hẹp cõi riêng ta

thắp nến soi lòng mùa nắng quái

ngủ vùi thân rạc giấc mơ qua

con tàu hôm trước nay rời bến

mọi chuyện xa rồi, xa rất xa

mùa thu thật đã về ,

em ơi !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả