Trên Phiến Đá

Trên phiến đá còn vương mùi năm -tháng
Nhưng , bóng người đã biền biệt muôn thu
Giọt sương động trên lá buồn ai oán
Dòng lệ đầy, ngày ấy ...tiễn đưa nhau

Tuổi ngọc ngà em mơ những trăng sao
Anh ra đi không một lời chào biệt
Ngàn xa cách, em nghe lòng thương tiếc
Định mệnh buồn, xuôi dòng thắm thương đau

Phiến đá xưa vẽ lên lời tình tự
Liễu mơ màng rung nhẹ vệt nắng hanh
Chiều lặng lẽ giữa trời xanh thu cảm
Hồn bâng khuâng, như lãng đãng mây trời

Tiễn tình em đến nơi sâu huyệt mộ
Lau sậy vờn trong gió lượn nhấp nhô
Chim về tổ gọi đàn bay xa tít
Em tiễn tình, xin vĩnh biệt ngàn thu

Giữa màn đêm, lập loè muôn đom đóm
Linh hồn em như bão tố mưa sa ...
Chuyện tình yêu như giấc mộng thoáng qua
Trên phiến đá, còn in hằng ..."bất diệt "




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả