Chưa Nói Yêu Em
Chưa nói yêu em, chưa hết đề
Ngập ngừng muốn nói lại e dè
Nói ra em thuận... dây vào cổ
Từ chối... tự do... nhưng lại quê!
Chưa nói yêu em, cứ viết hoài
Viết sao cho hết chuyện trần ai
Người cười kẻ khóc bao dang dở
Viết mãi chưa xong, chẳng hết bài
Chưa nói yêu em, vẫn một mình
Thì thầm lẩm bẩm miệng cầu kinh
Cầu an, xin phước cho muôn kẻ
Lỡ gánh đau thương vỡ cuộc tình
Chưa nói yêu em, chẳng nợ nần
Bốn phương thiên hạ cũng người thân
Gió trăng mây tuyết xem là bạn
Sông biển núi non cũng họ gần