Trái Tim Ngoan Ngạnh -


Khi trái tim yêu nguời
trái tim không biết nói
Khi trái tim hận nguời
trái tim không gian dối
Khi trái tim xa nguời
trái tim như lạc lối
Khi trái tim nhớ nguời
trái tim đầy nông nổi
Khi trái tim gọi nguời
trái tim đi tìm môi
(trái tim chia làm đôi)

Khi cánh tay nhớ nguời
cánh tay là bóng mát
Khi đôi chân nhớ nguời
đôi chân là sông núi
Khi ta phải nhớ nguời
ta phải là ta thôi

Ta phải là ta thôi
để em về hôm truớc
tình yêu còn nguờng nguợng
trái tim còn bồi hồi

Ta phải là ta thôi
để em về mai đó
vuờn yêu căng múi đỏ
môi còn hồng trên môi
(môi còn lồng trong môi)

Nguời ở với riêng em
xin tận lòng xanh thắm
Tình ở với riêng em
xin tô màu biển đậm
Ta ở với riêng em
dẫu đời trôi lãnh đạm
Em ở với riêng ta
xin gọi thầm trăm năm

Em về với riêng anh
xin gọi thầm trăm năm .|.


Dec.30.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả