Cơn Mưa Mùa Hạ (2)
Chiều nay bỗng nhớ chiều xưa
Trăng thu cổ tích về mùa mưa ngâu
Lời xưa "yêu dấu" phai màu !
Duyên chưa nồng thắm đã sầu chia ly
Hạ về kẻ ở người đi
Chiều xưa ngày ấy ...còn gì ? hôm nay !
Em nghe hồn nặng mi cay
Chuyện buồn " cổ tích " còn say men đời
Bài thơ dang dở giữa vời ...
Tập tành " lục bát" một thời vẩn vơ
Viết lời vụng dại ngu ngơ
Theo dòng tâm sự " thẩn thơ" đôi hàng
Chiều xưa " tơ nhện" buộc ràng
Chiều nay phảng phất "lá vàng" quanh đây
Hạ về sao có "mưa bay"
Chừng như có tiếng thở dài trong mưa