Mưa Đêm

Mưa rơi giọt tím chân mây
Buốt đời cô quạnh đọa đầy niềm tin
Mưa bay trong cõi vô tình
Giữa khuya thức giấc mộng tìm vàng son

Mưa len thấm đỉnh đồi non
Người yêu xa mãi ta còn nhớ chi
Trời giăng mưa nặng bước đi
Buồn thơ trinh nữ ướt mi trang đài

Mưa tuôn rớt suốt đêm dài
Thương ai ai tiếc tháng ngày sầu đông
Con đò sắp sửa qua sông
Bến tương ngơ ngẩn cuối dòng viễn mơ

Mưa lòng xướt mướt vần thơ
Gió nghiêng bờ cỏ sương mờ giai nhân
Từ em rũ sạch bụi trần
Chôn vùi tâm niệm cùng nàng ngao du.

Andy Nguyen July 01, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả