Ảo Ảnh Lưu Linh

Thực tế hay là ảo ảnh đây
Đêm qua em đến lúc anh say
Đưa anh cốc rượu men tình cũ
Anh uông nên say ngủ muộn này

Anh gọi sao em chẳng trả lời
Đi tìm trên dưới chẳng tăm hơi
Phòng không một chút hương em đó
Chắc lại vì em mộng nữa rồi

Em ạ, anh trồng đủ loại hoa
Chờ em hoa nở mấy ngày qua
Những hoa em thích ngày xưa đó
Hoàng cúc, mẫu đơn, huệ trước nhà

Vắng lặng làm sao cả sáng nay
Nửa chai rượu chát đợi trên khay
Tình hay men đậm xin em đến
Em hãy hiện thân trong cốc này




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả