XA RỒI

Khóc đi em cho vơi cuộc tình này
Cho ngày xanh lùi dần vào quên lãng
Cho lệ hờn vơi bớt nỗi bi thương
Niềm đau đó ... nước mắt này ... quên hết.

Khóc nữa đi, khóc nữa đi em hỡi
Cho nhạt nhòa kỷ niệm thuỡ bên nhau
Cho tình ta một nấm mồ yên ấm
Niềm ưu uất ... nước mắt này ...quên hết.

Khóc rồi quên, khóc rồi xa nhau mãi
Lời mật ngọt, chút ân tình xin giữ
Làm hành trang xin gói trọn vào tim
Tình ta đó muôn đời trong ký ức.

Tạm biệt nhé, thôi xin tạm biệt nhé
Một nụ cười ta trao lại làm tin
Dù mai đây trên bước đời nghiệt ngã
Giữ nụ cười làm tín vật tình ta.








July 1st, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả