MỘNG SẦU

Một giấc mơ hoa đã vỡ rồi
Tàn đêm lối mộng cũng chơi vơi
Lặng buồn cơn gió mênh mông thổi
Mây cũng theo sầu chẳng muốn trôi

Mộng cũ hôm nao nay úa sầu
Tình buồn nên cũng chẳng thâm sâu
Tàn đêm gối lẻ lòng chua xót
Một giấc mơ tình nay ở đâu?

Lệ thấm quầng đen mi thẫm mầu
Giọt buồn mang nặng tuổi mưa ngâu
Ngày xưa..hai tiếng sao hoài nhớ
Chẳng lẽ trong lòng....thương nhớ nhau

Khóc mãi..làm sao vơi được buồn
Ừ thì vui đấy..cho tròn vuông
Nghĩa tình ,tình nghĩa ôi nhân thế
Đành phải khắc ghi cho vẹn tuồng

Chẳng phải mộng sầu cứ khắc sâu
Sao tim nung nấu chữ thương sầu
Bao năm cố gắng tìm quên lãng
Sao mãi trong lòng...lại thấm sâu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả