Mẹ Ngồi Vá Lại Tuổi Thơ
Đêm nghe tiếng gọi vô thường
Quê hương trăn trở, tiếng buồn em thơ
Nhục nhằn, khốn khó, bơ vơ
Xưa đau một nỗi , chừ đau vạn niềm ...
*******************************
Mẹ đau thầm lặng trong tim
Khóc thương con dại hai miền phân ly !
Bao năm xâu xé được gì ???
Mong ngày đoàn tụ, con đi không về ...
Mẹ ngồi vá áo tỉ tê ...
Con ơi ! trăm mảnh ngày về Mẹ mong
Khi nào ? con Mẹ chung lòng
Như trăm miếng vá về chung màu cờ
Mẹ ngồi vá lại tuổi thơ
Vá liền Sông Núi, vá bờ Đại Dương
Mẹ ngồi vá những yêu thương
Cho con của Mẹ miên trường ấm no