Bạn Đồng Hành

Tôi với chị, bạn đồng hành một đoạn
Những buồn vui san sẻ kể nhau nghe
Chuyện trong tâm, chuyện ngoài xóm, vỉa hè
Chẳng ngần ngại nói cho nhau tất cả

Tôi với chị, cũng có thời rất lạ
Chẳng quen nhau, chẳng biết tí gì nhau
Như trùng dương một sáng gặp con tàu
Thuyền với sóng đồng hành xuôi biển rộng

Mỗi tháng Bảy hồn tôi lồng lộng sóng
Nhớ ngày xưa biển Thái những phong ba
Như con chim sũng ướt lúc xa nhà
Run lập cập trước một bầy quỷ dữ

Tôi đã kể những nỗi đau lịch sử
Của quê mình với bốn bể năm châu
Ở trong tôi còn day dứt nỗi đau
Ờ tháng Bảy cắt chia chia chẳng đứt





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả