Sao Quên
Khắc khoải hồn đêm trường nhung nhớ
Giấc mơ hồng tan vỡ phôi pha
Ngậm ngùi dĩ vãng xót xa
Hạ vàng than thở buồn ta một mình
Tháng năm dài con tim khô héo
Dạ u hoài vạn nẻo lang thang
Tìm đâu sắc thắm dịu dàng
Màu hoa trinh nữ ngại ngần hương đưa
Trắc ẩn sầu duyên xưa hờ hững
Nắng trái mùa lơ lững nhân gian
Ai đành lòng bước sang ngang
Để người ở lại lỡ làng thanh xuân
Thất song tình bâng khuâng lục bát
Uyên ương tuyệt xé nát tâm can
Mộng đầu day diết không tan
Ái ân dù chỉ một lần sao quên!
Andy Nguyen July 01, 2005