Hờn Dỗi

Một chút dịu dàng giữa lập đông
Duyên mơ hoa nở thắm môi hồng
Cùng em thêu dệt trang tình ái
Dẫu biết mộng vàng ngập mí sông

Sương khói mờ bay phủ cánh đồng
Chiều lam nhạt bóng những chờ mong
Hờn giận ai chi đau mắt biếc
Chôn vùi hạnh phúc chợt đươm bông

Chia ly biệt khúc thoảng hương sầu
Nàng muốn xa rời giữ được sao
Thời đại bây giờ là thế đấy
Ghét nhau xé giấy đếm thương đau

Người tình không gặp trách thời gian
Nối mạng đưa tin thơ mấy hàng
Hổng gặp ba ngày không đợi nữa
Cho đêm nhòa lệ ướt gối chăn.

Andy Nguyen July 01, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả