Dấu Ẩn

Dệt mộng ước, ta đi tìm nắng lạ
Bên đồi kia sáng rực tỏa ươm mơ
Chùm đêm xuống ngắm mùa sao nở rộ
Nhụy hương tim mát dịu ướp xuân nồng

Đời vất vả hồn côi nghe trống rỗng
Tìm đến nhau hiện tại hãy buông lơi
Quên những lúc xung quanh toàn bóng tối
Phút gần bên tay kéo mộng thiên đường

Riêng một cõi cho tâm hồn lắng xuống
Nhìn kỹ mình rồi đời mãi lặng im
Chọn lý trí con tim đành chết lịm
Mặc lòng đau đày đọa kiếp tù đầy

Thôi đành lỡ nhịp cầu nay đã gẫy
Cho ngàn sau khắc trọn mối giây oan
Muôn chiều nữa gió run hồn chếnh choáng
Ngay thủa đầu lệ nấp ẩn bờ mi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả