HỌC LÀM THƠ
Sợ luật lệ: làm thơ cứ lung tung,
Nào lục-bát, thất-ngôn, trắc với bằng,
Nào niêm, luật, đối: ba-bốn năm-sáu,
Nào thực, luận: thật chặt chẽ khôn lường.
Tôi làm thơ chỉ là theo thói quen,
Như vợ nói: "anh bỏ chữ vào bình,
Đổ ra bàn rồi nhặt lên xếp đại,
Hay ho gì mà cứ viết ba nhăng!".
Tôi đã thử vài bài thơ lục bát,
Đem khoe rùm với cụ Nguyễn Tiên điền,
Rồi lộng kiếng treo đầu giường tặng vợ,
Vì thơ tòan những chữ nói "yêu em".
Tôi cũng thử làm một số thơ Đường,
Cả bát cú lẫn vài bài tứ tuyệt,
Để ca tụng trời trăng và mây nước,
Và ca tụng tình trai gái, học trò.
Nhưng dù gì thơ cũng vẫn là thơ,
Cứ có vần, có điệu là tạm được,
Còn luật lệ để các Ngài trên, trước,
Viết cho mình thưởng thức với trà Tàu.
3-Mar-2004