Giòng Sông Lưu Lạc

Có một giòng sông nơi xứ người
Hỏi nguồn ?Xa lắm !Cách trùng khơi
Giòng sông tôi đặt tên Lưu Lạc
Lòng xót xa thương ,uất nghẹn lời

Hòang hôn lẫn khuất bóng non xa
Cánh nhạn nghiêng chao chợt nhớ nhà
Giao điểm biển trời xa tít đó
Nơi nào mảnh đất quê hương ta ?

Ầu ơ ...từ thuở Mẹ ru hời
Tiếng đạn bom rền vẫn chưa ngơi
Những hố bom cày thay luống mạ
Hỏa châu lấp lóe tựa ma trơi

Tuổi thơ bên sóng nước trưa hè
Nhặt xác phượng hồng, chôn xác ve
Mục tử gối đầu trên đám ra.
Trâu già nheo mắt, nắng vàng hoe

Anh về giải phóng quê hương tôi
Là lúc Tư. Do giãy chết rồi
Những cánh chim lìa xa tổ ấm
Mẹ chờ con chiếc bóng, trăng soi

Lại thấy hôm nay dưới bóng cờ
Đoàn người như sóng nước luân lưu
Đâu đây có tiếng người xưa gọi
Đòi lấy Công Bằng, lấy Tự Do

Tôi muốn thét to đến vô cùng
Quyện hòa những giọt nước lưu vong
Hương Giang, Hồng ,Cả hay sông Cửu
Hội tụ về đây một tấm lòng.

( ...về những đoàn người biểu tình Jun 05 )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả