Mai em lấy chồng
Mai em lấy chồng
Anh có nhớ em không?
Nhớ những vần thơ
Ngày nào em đã viết
Từ dạo quen nhau
Đến khi giã biệt
Có khoảnh khắc nào
Ta đã thương nhau ?
Anh…
Người hoạ sĩ với nét bút nhiệm mầu
Vẽ hình hài em,
Nhành Lan bé nhỏ
Đôi mắt buồn biết bao điều muốn ngỏ
Rợp một đời đau khổ vì yêu
Mái tóc đan, buông xõa dải mây chiều
Thấp thoáng tên anh, nhạt nhòa vai áo
Đôi môi hờn mỉm nụ cười hư ảo
Che giấu ưu phiền thăm thẳm trong tim
Mai em lấy chồng
Nỗi nhớ có dày thêm?
Hay lặng lẽ tan dần theo năm tháng?
Tình chưa chớm đã lùi vào quên lãng
Em chỉ ước một điều
Là anh có nhớ em.
1/7/05