Biển có bao giờ...
Biển có bao giờ lạt vị mặn không anh?
Đồng muối quê em sẽ không còn lấp lánh
Những sớm mai, vắng bóng người quẩy gánh
Chở nước mắt trùng khơi.
Biển có bao giờ không chút gió không anh?
Những hàng phi lao
Đâu nghiêng mình thêm nữa
Những cánh buồm xa thôi căng mình nhảy múa
Xếp mình lặng yên.
Biển có bao giờ yên tiếng sóng không anh?
Bờ cát cô đơn, thiếu vòng tay ôm ấp
Dã tràng nhỏ nhoi thôi run mình ẩn nấp
Tránh con sóng vô tình.
Biển có bao giờ khô cạn nước không anh?
Muôn loài cá phơi mình trong nắng rát
Sa mạc hoang vu ngập tràn bờ cát
Không sự sống sinh sôi.
Biển có bao giờ thay đổi không anh ?
Nắng thôi rát chân em
Gió thôi đùa trên tóc
Mỗi sớm hừng đông, mặt trời thôi mọc
Chiều buồn tênh lặng những đợt thuỷ triều
Phải không anh ?
Biển ngàn năm vẫn vậy
Để muôn người yêu biển
Như hai đứa chúng ta.
2/7/05