Buồn Từ Đâu ?

Buồn từ đâu ? vào đêm khuya dừng lại !
Như sóng gào cuồng thét giữa đêm thâu
Như mầm bệnh, ăn sâu vào da thịt
Lở loét cồn cào theo máu vào tim !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Từ một đêm em giã từ phố núi
Tóc rối bời theo ngọn gió từng cơn
Lá thông xanh xào xạc chút dỗi hờn
Sương phủ lạnh choàng vai em luyến tiếc

Ngày em đi không gian như màu tím
Mùa lá về ... rơi ... ngập lối chia xa
Giã từ nhau ...ĐALẠT với ngàn hoa
Đường đồi núi quanh co và khúc khĩu

Vẫy tay chào nghe tâm tư nặng trĩu
Dòng thác chảy như tim em oà điệu ...
Nỗi khôn cùng ...nghe dòng lệ tuông mau
Em bâng khuâng thương quá xứ Anh Đào

Từ một đêm em giã từ phố núi
Buồn vây kín khung trời quá khứ
Nghe lạc loài ...viễn xứ chốn tha hương
Buồn ... thâu canh nức nỡ với đêm trường ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả