Song Thất Lục Bát Buồn
Mơ ảo ảnh đa tình kỳ nữ
O xinh hiền ứng xử dễ thương
Dịu dàng ẩn ý từ chương
Ngữ ngôn ve vuốt hải đường đan thơ
Hồng nhan hởi đợi chờ xuân đến
Khắc khoải buồn lưu luyến hình ai
Đêm khuya hứng mảnh trăng gài
Lồng trong gối mộng xót hoài duyên xưa
Người yêu cũ nắng mưa một thuở
Ray rứt hồn trắc trở cô liêu
Thương em vui ít buồn nhiều
Tháng năm hờn dỗi nắng chiều nhạt phai
Môi đăng đắng kéo dài nỗi nhớ
Bóng trang đài đã lỡ đa mang
Thiên thu châu đọng mấy hàng
Mà sao liễu rũ xác vàng đầy sân.