Xin Cho Em Về Vạn Cổ Hoang Sơ

Ngày nào đó, em giã từ cuộc sống
Sẽ dần tan như chiếc bóng bên đường
Người đâu hay ! dòng sông chiều lắng đọng
Là cả nỗi sầu ầm ỉ dòng sâu

Khi xa rời cuộc đời thôi miên viễn
Xin ngàn năm về kiếp đá ngủ yên
Ghềnh hoang vắng cho rêu phong phủ bám
Che kín niềm sầu vạn cổ hoang sơ

Trên dòng nước, in màu chiều ráng đỏ
Là dấu lặng buồn chầm chậm ngày trôi ...
Niềm đau ơi ! xin mãi mãi xa rời
Bởi đời em là dấu" chấm hết" rồi !

Ngày nào đó em trở về cát bụi
Như từ xưa nguyên thuỷ chưa làm người
Thuở sơ khai, chưa hề có mặt trời
Cho đời em không bóng tối chơi vơi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả