Tình Theo Mây Về Lạ
Tình theo mây về lạ
Tim ngỡ ngàng chốn quen
Hạnh phúc như cỏ lá
Chết, trên đường bon chen
Em đi qua tháng Bảy
Gọi thầm câu chờ nhau
Tóc vờn Thu bên ấy
Rơi xuống đời mưa ngâu
Tình như sông quên hẹn
Nước ngược dòng lao đao
Vùng trăm năm không vẹn
Đá bạc đầu, hư hao
Dõi mắt theo triền nhớ
Anh bây giờ nơi đâu
Mối duyên em lầm lỡ
Lăn dốc bờ vực sâu
Này đây gương cùng lược
Xếp cất lại hôm qua
Bàn tay không nhặt được
Tháng ngày vời vợi xa
Có phải anh là gió
Ghé, cợt đùa tim em
Rồi ra đi bỏ ngỏ
Bẽ bàng mộng bao đêm
Tình theo mưa qua biển
Muối mặn lòng nhau không?
Lời kinh thôi mầu nhiệm
Khoảng cách thành mênh mông
070205