Thú Dữ Và Trái Chín

Anh là con thú dữ
Em trái chín vườn hoang
Buồn đời , sầu lữ thứ
Tìm một chốn địa đàng

Cây sầu em héo úa
Nhánh buồn em rụng rơi
Trái chín còn sót lại
Đời vùi dập tơi bời

Anh trước kia hiền lắm
Chăm chút lo kiếm ăn
Đời trả bao bội bạc
Anh ác chẳng ăn năn

Mình gặp nhau tình cờ
Khi chân anh mệt mỏi
Em rụng đó bơ vơ
Mình nhìn nhau không nói

Anh là con thú dữ
Em trái chín vườn hoang
Kể nhau bao ngang trái
Nên hận giờ mênh mang







Chốn địa đàng nào đó
Có ở tận đâu đâu
Cũng không bằng hai đứa
Nghĩa , tình , giờ đậm sâu

Anh là con thú dữ
Em trái chín vườn hoang
Bên nhau , bên nhau mãi
Đây , là chốn địa đàng


7/3/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả