RIÊNG CHO EM

- Gửi Tám
Trăng huyền mộng
Mây chậm chậm buồn
Thở hương đời
Ướm gió mưa sương
Lần tay tính
Đường đi đà quá nửa…

Em trăn trở
ấm áp đêm dài
tiếc một thời tuổi mộng
Anh không nói
Bướm gió không chuyển lời
Mùa xuân con gái
Mong chờ đợi ai

Muộn màng cuối thu
Vàng vệt nắng chiều
Gió chậm đưa lời than thở
Tiếc nuối thêm buồn
Thơ viết ý vẫn dài nhớ thương…

Tóc buông theo sợi nắng chiều
Bốn mươi năm vẫn ngọt điều nhớ nhung
Em à! Nắng gió bâng khuâng
Có con bướm lẻ thẹn thùng trước hoa
Tình xưa đâu dễ nhạt nhòa…

THY LAN THẢO




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả