EM VẪN BIẾT

Em vẫn biết ân tình anh trao trọn
Chỉ riêng em và mỗi một mình em
Giận hờn kia mang âm hưởng ngọt mềm
Ngày tháng nhớ làm tình thêm bát ngát

Giận hờn anh chỉ làm em tan nát
Cả cỏi lòng bởi nhung nhớ buả vây
Những ngày xa tình em vẫn đong đầy
Và giấc ngủ luôn ôm tròn mộng mị

Tình đôi ta vẫn đầy trang nhật ký
Thì làm sao em lại muốn xa anh
Bởi làm sao chối bỏ sự chân thành
Nên mãi mãi em đành lòng tha thứ

Để tan đi nỗi buồn trong giấc ngủ
Cho dỗi hờn không vướng bước chân anh
Và đôi chim không lẻ bạn đêm thanh
Mang tiếng khóc trở về vùng dĩ vãng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả