Nhất Lang Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TUYẾT LẠNH XỨ NGƯỜI .

                        ( 1979 )
Tuyết trong phòng
Tuyết   nơi   nơi
Tuyết trong lòng
Tuyết  ngoài  rơi
Cả đất liền trắng xoá
Trên không trung chơi vơi
Hoa tuyết giữa bầu trời
Hãy ngưng ngay tuyết nhé
Nghe lời tôi tuyết ơi
Tôi ngồi bên lò sưởi
Sao nước mắt tôi rơi
Có phải chăng lạnh giá
Hay nhớ lại một thời
Nhìn quê nhà xa thẳm
Không thốt được thành lời
Làm sao tìm lại được
Những tiếng nói tiếng cười
Của đàn con thơ dại
Thuở xưa ấy vui đùa
Giờ cha con xa cách
Ai dạy con nên người

   04-7-2005.         NLP.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả