Làn Cỏ Xanh
Thảm cỏ non long lanh
uốn quanh bờ kênh xán
bông lục bình tim tím
bồng bềnh làn nước xanh
Dòng sông quê dịu lành
đông tây hai nhánh trổ
tiếng gió ru thì thầm
thơm thơm hương tràm nở
Đò ai chở nỗi nhớ
cặp bến Vàm Cỏ Tây
đếm vui buồn vô cớ
mờ ẩn hiện đêm ngày
Ráng chiều rung gió lay
đếm thời gian xuôi ngược
bầy cá hóp bóng mây
trôi đầy trên sóng nước . . .
Chèo khua thuyền nhẹ lướt
mượt mà làn cỏ xanh
bài dân ca ai hát
sóng xào xạc thuyền trăng. . .
Tặng Mây, Em gái quê Long An
Sông Cửu
04 tháng 7 -2005