Trăng Hờn



Trăng hờn dỗi trăng quay dấu mặt
khuyết nửa vầng hiu hắt buồn trông
vẫn chờ ai có hoài mong
để đêm cô tịch buông cung phím rời

Trăng còn dỗi niềm vui chẳng vẹn
lẩn vào mây bám vịn hư hao
người đi dệt mộng nhánh sầu
ta theo ngày tháng kết xâu hạt buồn

Trăng vẫn dỗi treo mảnh tâm sự
chia đôi lằn chia lỡ cõi ta
nên thôi cứ phải buồn xa
mặc cho sương gió vờn qua ngõ lòng

Trăng dỗi thật khuất trong đêm tối
soi mông lung tự dối riêng mình
ai người kéo gió lênh đênh
tan màu Trăng dỗi nửa vành chìm sâu
-TH (july2005)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả