Nhất Lang Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TỪ MỘT GÓC TRỜI

Từ một  góc trời  tôi  đến đây
Tâm tư liên tưởng kiếp lưu đày
Ngổn ngang trăm mối sầu vong quốc
Biết đến ngày nào có đổi thay

Từ một  góc trời  sinh  ra tôi
Nước nhà binh biến thân nổi trôi
Xứ người khổ nhục buồn uất hận
Lưu luyến nhớ thương mãi khôn nguôi

Từ một  góc trời  Việt  quê tôi
Hơn bốn ngàn năm lắm đổi dời
Thời thế thịnh suy vinh rồi nhục
Tương tranh nam bắc máu lệ rơi

Từ một  góc trời  đấy  là nơi
Hùng-Vương khai quốc đã ngàn đời
Hoàng cung, Lăng miếu, đền đài cổ
Thác bạc, Hồ thiêng giữa đất trời


      05-7-2005.                  NLP.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả