XIN LỖI NÀNG XUÂN
Lại nhìn xuân của những năm qua
Tựa khách thân quen ghé đến nhà
Xuân của năm này không khác lạ
Không mời lặng lẽ viếng thăm ta
Xuân của muôn đời luôn thế kia
Âm thanh màu sắc chẳng xa lìa
Thế nhưng ta ngắm xuân đang tới
Cay đắng mình ta sao khó chia
Bạn hỡi xuân buồn trong mắt xanh
Mình tôi ngồi đếm bước xuân nhanh
Mình tôi thao thức trong tan vỡ
Một mối tình si trót chẳng thành
Tôi biết bên mình xuân xót xa
Nhìn tôi than thở giữa rừng hoa
Giữa bao tinh tú thi nhau sáng
Muốn tôi hòa nhịp hát lời ca
Tôi muốn thay mình tươi sáng hơn
Làm sao quên hết bấy u hờn
Khi tôi đang cố quên càng nhớ
''XIN LỖI NÀNG XUÂN KHI BUỒN HƠN ''
(Xin lỗi nàng xuân _nhật ký muộn màng)
31/12/2002