Nỗi Buồn

Nỗi buồn như sợi tóc
Vướng bờ vai buổi chiều
Ngọn gió mùa ngơ ngác
Biết đâu miền thương yêu

Có phải trời mưa không
Sao mắt hàng cây ướt
Xa xăm chiếc cầu vòng
Bàn chân không tới được

Nỗi buồn như làn khói
Quấn quanh vùng tâm tư
Người chờ nhau, bóng mỏi
Tim nghẹn một lời ru

Hỏi thăm ngày hôm qua
Đâu đó về trong nhớ
Lòng còn có thật thà
Trên bến đời sông lở?

Mãi miết dòng năm tháng
Cuốn xô từng hư vô
Ngày mai về rao bán
Tím hờn một trời thơ

Nỗi buồn nằm trong kén
Gặm nhấm thành cơn đau
Rồi đêm sâu tìm đến
Khóc, bẽ bàng chiêm bao

070505




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả